Chuyện lúc 0 giờ...
Nghe tiếng Tím vọng ra từ phòng 402, PL vừa tần ngần gõ cửa vừa nghĩ:
- Nàng Tím làm gì giờ này chưa ngủ mà còn đi lạc sang tận đây? Chẳng lẽ vụ "bao" ban chiều là thật...
Cửa mở, đập vào mắt PL là hình ảnh Tím, tóc tai... rũ rượi, áo váy... xộc xệch ngồi trên giường... Nhím cũng trong tình trạng tương tự.... (Định dừng ở đây mà sợ có án mạng xảy ra...)
Nếu lúc đó không có Vịt Anh và Gôn ở đó nữa thì PL đã thối lui...
Phòng 402 là phòng đôi kê 2 giường đơn. Lúc này ở khoảng hở giữa 2 giường là chiếc ghế salon. Trên ghế bày la liệt cốc chén, và "bao"... đựng khô bò, khô mực gì đó..
Sau khi thông báo "mật lệnh" của khách sạn, PL nán lại, ngồi xuống giường Nhím.
Nhím với tay lấy chai rượu:
- PL uống luôn nhe...
Hơ hơ... thì ra mọi người đang nhậu... Chai Vodka HN đã cạn lưng lửng. Tím đã có vẻ hơi mây mây, lắc lư trên giường...
- Hôm nay cho chị Tím xin phép G, VA ...chửi thầy Nhím...
PL nghe xong thót dạ:
- Thầy Nhím gây ra "nợ" gì mà giờ Tím đòi thanh toán vậy ta?
Nhìn sang Nhím, chỉ thấy Nhím cười cười vẻ chịu đựng.. Nhìn sang Vịt, Vịt nhăn nhó:
- Tụi em còn trẻ, mấy anh chị nói chuyện này...
Hình như câu chuyện bắt đầu từ đâu trước đó, nên ngồi nghe Tím "chửi thầy Nhím" mà PL không hiểu gì mấy...
Thấy mình ngồi nán lại mà không tham gia nhậu thì cũng không giải quyết được gì mà có khi thành kỳ đà cản mũi, nên PL xin phép cáo lui... vào lúc khoảng hơn 1 giờ...
PL ra khỏi phòng, còn nghe giọng Tím nhừa nhựa:
- Tím say rồiiiii...
Và chai rượu vẫn còn chưa cạn....
|