Chủ đề: Thơ Phổ Nhạc
Xem bài viết riêng lẻ
  #22  
Cũ 14-05-10, 04:13 AM
Avatar của Hạ Phượng
Hạ Phượng Hạ Phượng đang ẩn
CM Nhị Thập Cửu Trầm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 469
Thanks: 1.944
Thanked 1.573 Times in 461 Posts
Mặc định

LÁ DIÊU BÔNG

Hoàng Cầm

Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ

Chị bảo
Đứa nào tìm được lá diêu bông
Từ nay ta gọi là chồng

Hai ngày em tìm thấy lá
Chị chau mày
Đâu phải lá diêu bông

Mùa đông sau em tìm thấy Lá
Chị lắc đầu
trông nắng vãn bên sông

Ngày cưới chị
Em tìm thấy lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim

Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xoè tay phủ mặt chị không nhìn

Từ thuở ấy
Em cầm chiếc lá
đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời...
...ới diêu bông...!


Phổ Nhạc :

Tên Bài Hát : Lá Diêu Bông
Nhạc Sĩ : Phạm Duy


Signature: Lặng nhìn mai nở trước sân
Đời ta còn lại mấy lần đón xuân?

Lần sửa cuối bởi Hạ Phượng; 14-05-10 lúc 08:43 PM
Trả lời với trích dẫn