Chủ đề: Thơ Phổ Nhạc
Xem bài viết riêng lẻ
  #26  
Cũ 14-05-10, 04:21 AM
Avatar của Hạ Phượng
Hạ Phượng Hạ Phượng đang ẩn
CM Nhị Thập Cửu Trầm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 469
Thanks: 1.940
Thanked 1.573 Times in 461 Posts
Mặc định

NGẬM NGÙI

Huy Cận

Nắng chia nửa bãi, chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi! Hãy ngủ, anh hầu quạt đây

Lòng anh mở với quạt này
Trăm con chim mộng về bay đầu giường
Ngủ đi em, mộng bình thường
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ

Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...
- Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ?
Tay anh em hãy tựa đầu
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi.


Phổ Nhạc :

Tên Bài Hát : Ngậm Ngùi
Nhạc Sĩ : Phạm Duy


Signature: Lặng nhìn mai nở trước sân
Đời ta còn lại mấy lần đón xuân?

Lần sửa cuối bởi Hạ Phượng; 14-05-10 lúc 09:36 PM
Trả lời với trích dẫn