Xem bài viết riêng lẻ
  #65  
Cũ 29-04-11, 04:24 PM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định

CANH MUỘN...

Tú cầu một chiếc hững hờ treo
Khiến kẻ nhìn sang chối cẳng trèo
Cửa rộng tưng kia mà lắt lẻo
Nhà cao thế nọ tất vòng vèo
Giai nhân quá lứa duyên còn véo
Thục nữ qua thì nết lại teo
Trống giục sang canh phòng lạnh lẽo
Thức chờ quân tử đến đây leo

MR 28/04/2011


Cái gì treo

Ô kìa lủng lẳng cái gì treo
Kẻ rướn chân coi, kẻ muốn trèo
Tí tởn nàng mây ôm rớt tõm
Loay hoay chị gió chụp bay vèo
Hình dung tùy lúc to rồi nhỏ
Kích thước theo ngày nở lại teo
Chẳng hiểu vì sao phơi mãi thế
Cho người khắc khoải đến tìm leo...

PL 28.4.11

P/d: Là mặt trăng nha...Không họa độc vận nổi...


THEO CÁI...EO

Một vầng ngọc khuyết lững lờ treo
Cũng khoái lên chơi lại nhác trèo
Biển bạc mù sương đàn cá kéo
Trời khuya lộng gió áng mây vèo
Khơi nguồn cảm xúc lòng ưa ghẹo
Ngán nỗi chân tình trí sợ teo
Cuộc thế mòng quay đời nhạt nhẽo
Đêm nằm sõng sượt chẳng buồn leo…

VMT 28/04/2011


Yếm vàng

Yếm vàng nho nhỏ ỡm ờ treo
Lãng tử khòm lưng ráng sức trèo
Hí hửng tay vờn toan bấu béo
Bỗng dưng gió nổi vụt bay vèo
Trật chân ngả chuối hình nhăn nhéo
Dập trán sưng bầm mặt tái teo
Vội lết về nhà thân móp méo
Nhủ lòng bỏ tật hết rình leo

Vancali 4.28.11


Lỡ duyên

Xuân còn nửa mảnh ngậm ngùi treo
Nhặt bóng thời gian lẩn thẩn trèo
Tháng rộng đơn côi buồn tủi réo
Năm dài lạnh giá dỗi hờn teo
Thương đời mỏng phận âm thầm héo
Xót cảnh hèn thân lặng lẽ vèo
Trách giấc mơ hồng nằm ưỡn ẹo
Trăng vờn biển ái sóng tình leo

QN
29/04/2011

Đành treo

Xuân thì lỡ bước phải đành treo
Đũa mốc mâm son chẳng dám trèo
Cỏ úa hoa tàn xin ngó quẹo
Đàn hư phím lạc cứ quăng vèo
Tình phai giống nước trong leo lẻo
Nghĩa mục như thuyền bé tẻo teo
Dẫu mấy thương yêu rồi cũng ngoẻo
Chòi cao ngã nặng nhớ đừng leo

29/4/2011
ntd


HAY LÀ...

Trăng vừa lẻn tới ngả nghiêng treo

Muốn dụ ai kia thử sức trèo
Nõn nuột khuôn đầy đâu dám thẻo
Lơ phơ xác kiết sợ bay vèo
Lùm đa Cuội gác cành heo hẻo
Cội quế Hằng nằm chỗ tị teo
Để phí bao năm mà chẳng ghẹo
Hay là nỏ biết chỗ mô leo?

MR 29/04/2011

Từ hôm SN NV tới giờ mới cố nặn được một bài nhưng thật bất ngờ khi được thấy các anh chị họa cùng.


Thử trèo
(kỷ niệm 113)

Một chùm lủng lẳng một chùm treo
Các chị kêu nhau đố thử trèo
Ngửa mặt thòm thèm đầu bẻ ngoéo
Cong môi liếm láp miệng huơ vèo
Vườn khô mấy tháng cành đang đẽo
Nước hạn bao ngày cuống đã teo
Phải tưới cho mau và thật khéo
Để rồi mỗi sáng chúng mình leo

ntd


[I]Thấy những bài thơ hay của các bạn nên tui cũng vui họa theo một bài nữa. Xin cảm ơn.[/I
Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd)

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 19-05-21 lúc 06:13 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
CM4Q (29-04-11), hoatigon208410 (02-05-11), MoonRiver (29-04-11), Nhím con (30-04-11), phale (29-04-11), Thành Phạm (15-08-14)