Xem bài viết riêng lẻ
  #100  
Cũ 04-05-11, 06:43 PM
giaomuacuctim giaomuacuctim đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 162
Thanks: 42
Thanked 411 Times in 130 Posts
Mặc định

Thẫn thờ ...ta nghĩ về ai
Bao nhiêu kỉ niệm những ngày xa xưa
Dệt thơ biết mấy cho vừa
Để mà kể lại ngày xưa...ta sầu
Nhớ sao sinh nhật năm nào
Ở quê ta đó ....dạt dào yêu thương
Cuộc đời thay đổi khôn lường
Cho ta được-mất...vô thường làm sao
Nhớ nhiều hoài niệm hôm nao
Chỉ trong lặng lẽ ...ta đau thật nhiều
Muốn gửi ai đó bao điều
Nhân ngày sinh nhật ...với nhiều ước mơ
Tâm t́nh ta trút vào thơ
Như là tự sự ...bao giờ nguôi ngoay
Bao ḍng cảm xúc lăn quay
Nhớ ôi chao nhớ những ngày xa xưa.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to giaomuacuctim For This Useful Post:
Nhím con (05-05-11)