Xem bài viết riêng lẻ
  #135  
Cũ 06-05-11, 12:24 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Giọt nước mắt chở niềm đau đem thả
Sẽ thôi buồn cho kẻ đớn đau yêu
Thơ cũng tựa như nhiệm màu lệ ấy
Những xót xa theo chữ cũng vơi nhiều

Anh vốn có một trái tim đa cảm
Khóc cho người, thương cho bạn lao đao
Người ấm áp biết ḿnh không cô độc
Vần thơ anh như gom hết sầu vào...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
kehotro (06-05-11), Sao Hôm (06-05-11)