Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #147  
Cũ 06-05-11, 11:14 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

NÓI VỚI NGƯỜI TRONG GƯƠNG

Đông Ki Sốt xưa đă chết rồi
Thế giới này có đâu xứ Neverland cho ta măi hoài con trẻ
Ha ha ha ha....
Ta lớn lên,tiếng cười thiếu vị ǵ sao nhạt thế
Nước mắt giờ cũng xa xỉ quá đi
Ta với ngươi chẳng quen biết ǵ
Ngày xưa ơi,đừng níu kéo ta chi nữa
Giải cứu thế giới ư?
Ựa ựa...
Dịch từ dạ dày trào lên cổ...buồn nôn
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
hoatigon208410 (21-05-11), Nhím con (07-05-11), ntd (19-05-11), phale (07-05-11)