Xem bài viết riêng lẻ
  #116  
Cũ 08-05-11, 01:18 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Phố rùm đợi người thơ......

Từ ngày, em có con thơ
Phố rùm hoang vắng, t́nh thơ lạc loài
Manh nha một tiếng thở dài.
Sầu mao dẫn khiến tóc mai trắng buồn
Giận ḿnh giở giở ương ương
Thảo bài thiếu bạn cùng đường thi ca
Thai mang chín tháng ở nhà
Biết em có nhớ bạn già đối thơ?
Mạng nghiêng trăng đợi người chờ
Chồng em khó, anh lơ ngơ bể liều
..................................
PD
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ư tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
CM4Q (08-05-11), kehotro (08-05-11), Nhím con (09-05-11), phale (10-05-11), úm_bala (10-05-11)