Xem bài viết riêng lẻ
  #160  
Cũ 09-05-11, 02:04 PM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach Xem bài viết
Cho ngày tháng mau qua
Những hanh hao ṃn bớt
Rồi một ngày bất chợt
Trăng phai lợt ánh vàng
Một hạt nắng vươn ngang
Đưa thiên đàng về lại
Người vời xa... khắc khoải
Đâu biết kẻ mỏi ṃn
Nghe giọt sầu tê tái
Mắt lệ nhớ héo hon

Rồi một buổi trăng tṛn
Lữ khách xuôi ḍng ghé
Chốn cũ vẫn sắt son
Chờ nhau... tương phùng nhé!
Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không t́nh với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.


Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
langthangkhach (10-05-11), ntd (09-05-11), phale (09-05-11), Vịt Anh (09-05-11)