
10-05-11, 05:33 AM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Mặc Nhân Sơn
Chợt nghe tiếng ve
Cơn mưa chiều thoi thóp bốc hơi
Giữa cái nắng mùa hè oi ả
Chợt sững người... tiếng đàn ve rôn rả
Ai đem làng đặt giữa phố... ui chao...
Ve trú mình trong tán lá cây sao
Choàng thức dậy khi hạt mưa gõ cửa
Cô bạn đi chung... dừng chân lần lữa
Như thấy cổng trường vừa khép mở đâu đây
Như thấy hè chợt rụng xuống tay
Hoa phượng cuối đường đã bung vài cánh đỏ
Góc phố này bỗng hôm nay nhiều gió
Lá chao mình theo tiếng nhạc ve ran
Ôi mùa hạ... cầm tay nắng đang sang
Lật ngược trong ta nghìn trang ký ức
Giờ tan tầm vọng tiếng ve thao thức
Mới biết lòng nuôi mãi một thời xa
Tiếng ve chiều chở thương nhớ ngang qua...
PL 8.5.11
Họp lớp
Bạn bè chung lớp…ở nơi đâu?
Ai nấy giờ đây tóc bạc màu
Dòng đời xô đẩy người mỗi nẻo
Có thằng nằm xuống dưới đất sâu
Trước lúc chia tay ước hẹn nhau
Mai này dù lưu lạc phương nào
Nhớ ngày họp lớp về hội tụ
Mùa hạ đến rồi… lòng nôn nao.
Quán cốc ngày xưa đến sớm chờ
Giọt cà phê buồn… ghế trống trơ
Mưa khuya phố vắng...chẳng ai đến
Một mình lẻ bóng… bước thẩn thơ...
Mặc Nhân Sơn
|
Bài thơ họp lớp của anh MNS khiến PL nhớ một thời đi học của mình quá...
Trường xưa cửa khép lâu rồi
Nghe chân hạ đến bồi hồi phượng bay
Bạn bè đứa đó đứa đây
Nhìn nhau qua kỷ niệm đầy trong tim...
|