Tình yêu cũ
Luyên tiếc mà chi cũng đã rồi
Đêm dài khóc hận chỉ riêng tôi
Lung linh bóng nguyệt treo đầu núi
Lấp lánh vì sao phủ ngọn đồi
Lệ thấy cay cay ...mờ khóe mắt
Châu dường mặn mặn ...rát bờ môi
Nay đành giã biệt tình yêu cũ
Nhắc đến thêm buồn chỉ vậy thôi
Vancali 5.8.11
Sầu theo áo tím
Tình ái chuyện xưa tiếc cũng rồi
Thế nhân vườn mộng đón tìm tôi
Linh đài vấn nguyệt đêm rời bước
Tím áo mơ hoa dáng khuất đồi
Nhìn mãi mắt say cuồng dấu hạ
Nhớ hoài tâm ảo thoáng chùng môi
Kinh sầu vãng tiếng xa buồn vọng
Tình ái chuyện xưa cũng dứt thôi
Đông Hòa NCH
10.5.2011
họa với Vân một bài nhé
chúc vui vẻ
thân ái
Cãm ơn huynh ghé họa bài thơ hay em xin theo chân huynh nè hì hì ...
Bóng đơn côi
Thuyền đã qua sông khuất bóng rồi
Đường về lặng lẽ bước chân tôi
Mây chiều tháng hạ mây xa núi
Nắng sớm ngày thu nắng bỏ đồi
Bởi bướm đi hoang vàng sắc lá
Cho tình ở lại tím vành môi
Còn đâu ánh mắt đêm hò hẹn
Mộng ước chôn vào dĩ vãng thôi
Vancali 5.9.11
Em cũng ráng bức hết tóc họa thuận nghịch độc với huynh nè hì hì ....
Tình hởi
Tình hởi khóc chi chuyện hết rồi
Lãng quên tìm rượu chuốc quên tôi
Linh phong tiếng lặng trời yên gió
Lá úa thu sang tiết quạnh đồi
Nhìn kẻ lắm duyên buồn chớp mắt
Trách người bao cảnh nghịch trề môi
Kinh cầu miệng khấn lòng đau khổ
Tình hởi khóc chi chuyện thế thôi
Vancali 5.10.11
Lần sửa cuối bởi vancali96; 14-05-11 lúc 08:11 AM
|