Sinh nhật người ta
Ganh tỵ quá điiiii Moon uiiii...
Sinh nhật người ta bự thế này
Cả tuần chửa hết... thiệt mê say
Trời Nam rạo rực trà mâm sắp
Xứ Bắc hân hoan tửu trận bày
Chật túi quà đưa ḷng khoái khoái
No ḷng thức nếm mặt ngây ngây
Hồi xưa chắc hẳn nằm trong bọc
Biết rứa thi nhau đẻ chọn ngày
PL 11.5.11
Ngày ...tháng...năm...
Phận rệp ai xui ở kiếp này
Luân trầm thế sự tỉnh như say
Tơ hồng mục rữa ông trời đặt
Chỉ đỏ hư hao lăo nguyệt bày
Cứ để tim trôi cùng dại dột
Cho dù số vận với thơ ngây
Đua ǵ mấy nẻo gian truân ấy
Mặc sức tung tăng mỗi tháng ngày
MR 11.05.2011
Tủi
Tủi phận thân tôi khổ quá này
Bao lần sinh nhật một ḿnh say
Không người cạn chén ḥng tṛ chuyện
Chẳng kẻ nâng ly đặng giăi bày
Ước được như ai thôi xót đắng
Mong rằng giống hắn khỏi buồn ngây
Em nào tổ chức xin đa tạ
Được thế th́ đây nhậu ….bảy ngày
LK 11.5.11
|