
13-05-11, 11:16 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
|
|
Ông Ác Phiêu Lưu
(kỷ niệm 51)
Ngọc Tiên
Ông Ác Phiêu Lưu (thơ ĐL- mltn)-(kỷ niệm 51)
Cụ Ác đi chơi để biết thêm
Hoa thơm cỏ lạ quả ngon mềm
Quành qua biển Mỹ xem phơi yếm
Trở lại sông Hàn ngắm váy êm
Tối tối luôn mong nhanh đến điểm
Chiều chiều mãi ngóng vội về đêm
Phiêu lưu khắp chốn vui buồn nếm
Thỏa chí bình sinh... dẫu có rêm
Cụ Ác vi vu…
(kỷ niệm 52)
Ông Ác Phiêu Lưu (thơ ĐL- mltn)-(kỷ niệm 51)
Cụ đi du lịch biết nhiều thêm
Những trái tươi non lẫn ngọt mềm
Rượu lạ bình tong vui khỏi đếm
Mồi ngon dĩa sứ thích càng êm
Vành trăng bí ẩn như bùa ếm
Nước biển sương mờ tựa khói đêm
Bãi cát vươn dài quanh tấm nệm
Cụ ngồi hóng gió… cả mình rêm!...
ntd
Cụ Ác Nhởn Nhơ
(kỷ niệm 53)
Ngọc Tiên
Ông Ác Phiêu Lưu (thơ ĐL- mltn)-(kỷ niệm 51)
Còn vui Cụ Ác nhởn nhơ thêm
Tiếp tục săn lùng món thịt mềm
Khách sạn đông ken người lấn chiếm
Hotel chật ních kẻ giành êm
Hôm kia rảo bước qua cửa tiệm
Bữa nọ dời chân đến quán đêm
Kiếm chỗ xông hơi lòng khấn niệm
Bà đừng ngó thấy kẻo thân rêm
Tửu phùng tri kỷ!....
(kỷ niệm 54)
Tửu phùng tri kỷ!... (thơ ĐL- ntd)-(kỷ niệm 54)
Một lít nên đâu cảm thấy vừa
Chơi từ lúc sáng, khỏi cơm trưa
Con khô nhỏ híu, bò oằn oại
Trái ổi non xèo, ngã tứa lưa
Đỏ mặt là do mây tháng nắng
Vàng da bởi tại gió mùa mưa
“Tửu phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu”
Cứ uống mừng nghe… chẳng để thừa!...
ntd
Xấu xa…(Mùa Hạ Trắng-thơ ĐL-Tina)
(kỷ niệm 55)
Mùa hạ trắng (Thơ DL-Tina)
Gió cũng hay đùa ghẹo xấu xa
Mang hương gửi đến tận quan hà
Trao thêm nắng ấm mùa đông tới
Nhóm lại tro tàn ngọn lửa xa
Với cỏ run trong chiều tím nhạt
Cùng mây vén giữa sớm hồng pha
Giúp cho ai nối cầu thương nhớ
Quay sợi tơ lòng với chiếc xa
ntd
Nửa…
(kỷ niệm 56)
Nửa... (thơ ĐL- ntd)-(kỷ niệm 56)
Nửa mảnh hồn tôi chết lặng rồi
Nửa kia lắt lẻo sống đơn côi
Nửa giống sương khuya phủ ngọn sồi
Nửa bám vào đời chua chát cả
Nửa lăn xuống cõi não nề thôi
Nửa trong lửa cháy cùng băng giá
Nửa dưới hầm sâu nửa đỉnh đồi
ntd
Mãi Bên Em…
(kỷ niệm 57)
Bất Ngờ
Kể từ lúc ta vào Văn học trẻ
Anh nhủ lòng mãi mãi sẽ bên em
Một vòng tay ấm áp, chiếc môi mềm
Trao em đó… với trái tim nóng bỏng
Giữa biển đời thuyền trôi theo ngọn sóng
Hai ta cùng vững chống giữ thương yêu
Bến bờ vui trong mái lá sang chiều
Bên bếp lửa ta nhìn nhau sưởi ấm
ntd
Cứu Cụ Rùa
(kỷ niệm 58)
Sóng ở... đáy sông - Moon RiVer - Nguyệt Viên
Vang danh khắp chốn Cụ tên Rùa
Chẳng phải đâu là hạng cá cua
Khoác lác: Thương ông, thằng đặt bẫy
Huênh hoang: Giữ nước, bọn vây lùa
Tham mưu ngắn hạn hằng bao lượt
Kế hoạch dài lâu biết mấy tua
Tính tới suy lui còn phải đợi
Thì ra chuyện ấy cũng như đùa
18/03/2011
ntd
Trăng Sầu…
(kỷ niệm 59)
Duyên nghiệp - CM4Q - Nguyệt Viên
Trăng Sầu...
Trăng sầu nức nở giữa đêm thanh
Hỏi mấy nghìn thu trọn giấc lành
Sợi óng đan tình rơi mỗi đoạn
Tơ vàng kết mộng dứt từng manh
Du dương bậc oán rừng than thở
Réo rắt cung thương biển dỗ dành
Gió cuộn ngàn khơi xa mỗi nhịp
Mây che bạc phếch mái đầu xanh
ntd
Đá… cờ!
(kỷ niệm 60)
Rể ...đểu - Thơ Chằn Xanh Shrek - Nguyệt Viên
Bố vợ cùng con rể đánh cờ
Trong nhà dọn sẵn bữa cơm chờ
Ông đi một nước xe mò thế
Hắn nhảy hai giò ngựa cướp cơ
Phát pháo vây quanh không nhịn nữa
Xua quân tiến tới chẳng nhường cho
Phùng mang lão Nhạc tung chân đá
Tướng tượng lăn quay, sĩ cuốn cờ
ntd
Thuở ngây thơ…
(kỷ niệm 61)
Ngọc Tiên
Vui buồn riêng tư - Pha Lê - Nguyệt Viên
Tìm đâu dáng nhỏ lạc hồn ai
Cái thuở ngây thơ cánh phượng cài
Sợ buổi chiều về mưa ướt tóc
E khi sớm đến nắng hanh vai
Vì yêu vụng dại ghi đôi chữ
Bởi mến ngu ngơ viết một bài
"Chỉ mỗi em thôi là tất cả
Muôn đời khắc mãi chẳng phôi phai"
Kỷ Niệm Khó Phai
(kỷ niệm 62)
Vui buồn riêng tư - Pha Lê - Nguyệt Viên
Thuở ấy chung trường khẽ liếc ai
Đung đưa bím tóc, chiếc trâm cài
Lá xanh hữu ý chen vành nón
Hoa tím vô tình đậu bả vai
Đến lớp thư hồng đưa dưới vở
Ra chơi nhẫn cỏ kẹp trong bài
Ngày xưa chẳng nói nên giờ tiếc
Kỷ niệm khi nào mới nhạt phai
ntd
Mùa Thi
(kỷ niệm 63)
Ngọc Tiên
Thơ Hoàng Giao - Nguyệt Viên
Mùa thi đã tới cận bên rồi
Cố hãy chăm vào học tốt thôi
Giỏi toán Thầy khen trò chẳng tệ
Hay văn Mẹ bảo nhóc không tồi
Tương lai rạng rỡ do công ấy
Thế hệ huy hoàng bởi sức tôi
Cháu lạc con hồng đâu ngại khó
Cây non tưới mãi cũng đâm chồi
Bình Minh Vườn Ngự Uyển
(kỷ niệm 64)
Vũ dạ khúc - Nắng Xuân - Nguyệt Viên
Hiu hiu gió phất cỏ mềm rung
Lác đác sương rơi ngớ ngẩn cùng
Đất rộng mơ màng tia nắng ấm
Vườn tươi náo nức cánh hồng nhung
Nghìn cây khấp khởi đơm chồi nụ
Vạn lá rung rinh ẩn ấu trùng
Ngự uyển xôn xao trăm mỹ nữ
Nõn nà, thanh thoát, dập dìu cung
ntd
Cũng Tại Cây Đàn
(kỷ niệm 65)
Ngọc Tiên
Thơ Chằn Xanh - Nguyệt Viên
Cũng bởi yêu đàn phải chắt chiu
Đêm ngày réo rắt xự xề liu
Âm thanh chẳng được như giàn sáo
Tiếng nhạc không hề giống khúc tiêu
Xuống cống hai lần nghe đỡ đỡ
Sang hò một chút ngủ thiu thiu
Mê say cứ khảy quên giờ nghỉ
Chợt đứt dây liền búng mỏ vêu
Giáng Trần!...
(kỷ niệm 66)
Giáng Trần!...(thơ ĐL- ntd - Nguyệt Viên)
Ngọc nữ giáng trần tắm biển trong
Lưng thon uyển chuyển má môi hồng
Chân huơ khỏa cát đùa con sóng
Mặt úp phơi mình giỡn nước rong
Ngắm núi hang sâu vùng Thạch Động
Ăn dừa trái nhỏ miệt Gò Công
Xin khen kẻ đã dùng tay phỏng
Một mảnh hình hài đủ núi sông
ntd
Tượng Gỗ
(kỷ niệm 67)
Thơ Chằn Xanh - Nguyệt Viên
Khắc tượng hay dùng loại gỗ Chiu
Viết tên đầy đủ phải thêm: “Liu”
Qua bao nắng gió thân còn giữ
Trải mấy đời người xác chửa tiêu
Mắt mở hình dong còn lạnh ngắt
Môi cười dáng vẻ lại buồn thiu
Để được thành nhân sao chẳng dễ
Quạnh quẽ không hồn mãi đứng vêu
ntd
Kiếp… Mần Thơ!
(kỷ niệm 68)
Thơ Chằn Xanh - Nguyệt Viên
Thật ghét tên nào đẻ chữ chiu
Lại thêm rặn nữa cái vần liu
Vo đầu bóp trán cho mày chết
Nhịp cẳng rung đùi kệ hắn tiêu
Bí vận nên đành ăn cháo nguội
Mần thơ phải chịu đớp cơm thiu
Kiếp sau chớ có làm thi sĩ
Nhịn đói lâu ngày bản mặt vêu
ntd
Lần sửa cuối bởi ntd; 23-06-11 lúc 07:01 PM
|