
13-05-11, 11:27 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
|
|
Tạ Ơn
(kỷ niệm 84)
Ngọc Tiên
Góc Nhỏ- Ngọc Tiên
Xin cho tôi được trọn niềm
Yêu thương rất thật trong tim ngọt ngào
Tạ ơn Thượng Đế trên cao
Người ban tặng đến nhiệm mầu tình yêu
Để lòng dâng trọn nâng niu
Dệt ngàn hoa gấm cho nhiều thiết tha
Anh là nỗi nhớ đậm đà
Em là niềm ước măn mà trong anh
Xin cho tôi ngủ yên lành
Trong men tình ái trời xanh nắng hồng
Xin cho tôi đếm chờ mong
Bằng bao thổn thức của lòng đắm say!
Kỷ Niệm Hồng
(kỷ niệm 85)
Ngọc Tiên
Thuở ngây thơ…
Vẫn nhớ nhung hình bóng của ai
Ngây thơ duyên dáng, nụ hoa cài
Chia tay thấy nhạt nhòa giăng mắt
Giã biệt nghe hờ hững phủ vai
Viết vội lời yêu lưu dưới quyển
Ghi nhanh tiếng nhớ khắc lên bài
Đôi dòng lưu bút ta còn đó
Những kỷ niệm hồng xin chớ phai
Tơ Lòng Đứt Đoạn
(kỷ niệm 86)
Tơ Lòng Đứt Đoạn (thơ ĐL- ntd)-(Kỷ niệm 86)
Tơ Lòng Đứt Đoạn (thơ ĐL- ntd)
Vì sao nức nở trốn bên đồi
Khắc khoải trăng vàng mím chặt môi
Núi thẳm mưa về giăng ngập lối
Rừng khuya cỏ mọc phủ vây tôi
Ngàn xưa gió lạnh vi vu thổi
Một thoáng mây buồn lặng lẽ trôi
Phím nhạc cung đàn ray rứt lỗi
Tơ lòng đứt đoạn khóc tình côi
ntd
Chôn cho trọn
(kỷ niệm 87)
Chia đôi sinh tử … (thơ ĐL dp)
Đột tử là xong, quá khỏe rồi!
Tay chân tím tái mặt xanh môi
Oan gia đến chửi tuồng không có
Chủ nợ sang đòi cũng thế thôi
Lỗ huyệt công danh đen giống lọ
Quan tài sự nghiệp trắng như vôi
Vùi chôn cho hết đừng suy nghĩ
Chẳng nhẽ chết mà lại xẻ đôi?
ntd
Chẳng Tách Đôi
(kỷ niệm 88)
Ngọc Tiên
Chia đôi sinh tử … (thơ ĐL dp)
Cuộc sống trần gian định thế rồi
Sinh ly tử biệt đắng đầu môi
Nhìn xem chỉ mấy người thân tiễn
Ngó lại sao toàn kẻ lạ thôi
Miệng nói keo sơn giờ hóa bạc
Tai nghe gắn bó bỗng thành vôi
Xin ai chớ có quên lời nguyện
Dẫu chết nhưng hồn chẳng tách đôi
Dạy Con
(kỷ niệm 89)
Thông báo
Dạy Con (thơ ĐL- ntd)
Thất Ngôn Bát Cú Vùng Trời Yêu Thương (thơ ĐL- Ntd) - Trang 3 - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Khuyên răn con cháu với đôi dòng
Phẩm hạnh là hàng quý phải đong
Trắc trở kiên tâm gìn nghĩa sáng
Gian nan vững dạ giữ tình trong
Phu thê kiến họa, đừng than khổ
Bạn hữu lâm nàn, chớ bảo không
Giúp đỡ người già, thương kẻ khó
Vài lời nhắn nhủ, mẹ cha mong
ntd
Bởi Ngố!
(kỷ niệm 90)
Ngọc Tiên
Vì Sao? (thơ ĐL- ntd)-(kỷ niệm 12)
Vì sao ? - Nguyệt Viên
Ai mới kêu mình vậy đó ta?
Anh Đùa rõ ngố thật đây mà
Vừa say gõ phím ngâm bài xướng
Mới xỉn ôm đàn trỗi khúc ca
Cuối bể người mong người mãi khuất
Đầu gành kẻ đợi kẻ hoài xa
Lâng lâng cứ ngỡ choàng vai ngọc
Dạo cảnh thần tiên khoác dáng ngà
Môi Hồng
(kỷ niệm 91)
Em cứ là em … (thơ ĐL dp)
Giữ trái tim yêu chẳng ngại nào
Dù cho lửa nóng lẫn ngàn đao
Tình ta vẫn đượm nhiều tha thiết
Nghĩa ấy còn vương quá ngạt ngào
Đắm đuối nhành hoa say mộng mị
Nồng nàn lá cỏ thức lao xao
Tay ôm suối tóc bờ vai nhỏ
Cháy rực môi hồng những phút trao
ntd
Sao mãi còn in?…
(kỷ niệm 92)
Sao mãi còn in?...(thơ ĐL- ntd)-(kỷ niệm 92)
Sao mãi còn in?... (thơ ĐL- ntd)-Nguyệt Viên
Dường như chẳng phải bất thình lình
Những lúc ai cười miệng rất xinh
Mắt biếc xanh, chân mày sắc sảo
Môi hồng thắm, ngọn nến lung linh
Đưa tay kẻ ngố hơi run nắm
Dấu mặt em ngoan khẽ liếc nhìn
Một chữ yêu thôi trên giấy trắng
Sao dòng mực tím mãi còn in?…
ntd
Giờ Trong Tôi Chỉ Còn Là Kỷ Niệm
(kỷ niệm 93)
Ngọc Tiên
Giờ Trong Tôi Chỉ Còn Là Kỷ Niệm
Góc Nhỏ- Ngọc Tiên- NV
Kỷ Niệm - Trang 13 - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Ngẩn Ngơ - Góc Thơ Ngọc Tiên - Trang 2 - Thư Hội Quán
Kỷ niệm ơi yêu thương xưa da diết
Bỗng ùa về như thác lũ trào dâng
Những mặn nồng yêu dấu thuở tròn trăng
Lời tha thiết ngọt ngào trao hạnh phúc
Giờ không anh chỉ còn tim thổn thức
Nhịp bơ thờ day dứt nhớ khôn nguôi
Giọt lệ nào tuôn mặn đắng bờ môi
Cảnh còn đó mà người xưa biền biệt
Theo năm tháng phai dần người quên hết
Chỉ riêng tôi khóc bởi vết đau yêu
Tình vỡ tan chua xót lệ rơi nhiều
Trót khờ dại để từng chiều tiếc nuối
Dỗ Giấc Yêu Xưa
(kỷ niệm 94)
Giờ Trong Tôi Chỉ Còn Là Kỷ Niệm
Góc Nhỏ Ngọc Tiên - NV
Kỷ Niệm - Trang 13 - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Ngẩn Ngơ - Góc Thơ Ngọc Tiên - Trang 2 - Thư Hội Quán
Tôi cũng thế, đã từng yêu đắm đuối…
Như trên rừng, con suối chẳng buồn xa
Như mây kia quấn quýt ánh trăng ngà
Như tia nắng chan hòa bên cỏ ấm
Rồi một thuở đại ngàn vang tiếng sấm…
Mây hóa thành lấm tấm hạt mưa rơi
Đóa hoa xinh tan nát vẻ rạng ngời
Con suối ấy lìa đời sang biển cả!
Mùa thu đến lá vàng bay lả tả
Kỷ niệm buồn đau quá phải không em?
Tôi quơ tay ôm lấy bóng từng đêm
Dỗ ai đó say mềm bao giấc ngủ!
Ngoài sân vắng… đóa quỳnh hương ủ rũ…
Khúc nhạc tình, vang đủ nốt sầu chưa?...
Trên bầu trời lốm đốm vạt sao thưa
Nhưng trong dạ bỗng quá thừa thương nhớ
ntd
Nỗi Niềm
(kỷ niệm 95)
Giọt Đắng
Giọt Đắng - Nguyệt Viên
Em Xin Giữ Mãi Một Tình Yêu - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Dẫu Là Khoảnh Khắc (kỷ niệm 9) - Trang 2 - VĂN ĐÀN
Thơ Đường Luật - Ngọc Tiên - Thư Hội Quán
Chẳng khó lời êm ngại chữ đềm
Thơ buồn họa mãi sẽ buồn thêm
Sương giăng đỉnh núi nhiều tâm sự
Gió cuộn đầu non lắm nỗi niềm
Khắc khoải mưa rền trong bóng tối
Âu sầu tiếng nấc giữa màn đêm
Như than như oán tình quay quắt
Vắng vẻ mình ai đứng cạnh thềm
ntd
Lần sửa cuối bởi ntd; 22-06-11 lúc 03:20 PM
|