Chủ đề: Chẳng thiết mưa!
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 15-05-11, 09:38 PM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định Chẳng thiết mưa!

Chẳng thiết mưa!

Mãi nhớ hương yêu có lẽ thừa!
Bây giờ mất hết hiểu hay chưa?
Phòng khuya chớ tiếc hơi người cũ
Bãi vắng ngưng tìm tiếng thở xưa
Mắt khép đôi mi dừng lệ đẫm
Hoa tàn một đóa phủi sương thưa
Trao đi với gió từng nhung nhớ
Lá đã khô rồi chẳng thiết mưa!

ntd
Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd)
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
minhlatiennu (15-05-11), Nhím con (16-05-11)