PHÔI PHA
Trịnh Công Sơn
Ôm ḷng đêm
Nh́n vầng trăng mới về
Nhớ chân giang hồ
Ôi phù du
Từng tuổi xuân đă già
Một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua
Không c̣n ai
Đường về ôi quá dài
Những đêm xa người
Chén rượu cay
Một đời tôi uống hoài
Trả lại từng tin vui
Cho nhân gian chờ đợi
Về ngồi trong những ngày
Nh́n từng hôm nắng ngời
Nh́n từng khi mưa bay
Có những ai xa đời quay về lại
Về lại nơi cuối trời
Làm mây trôi
Thôi về đi
Đường trần đâu có ǵ
Tóc xanh mấy mùa
Có nhiều khi
Từ vườn khuya bước về
Bàn chân ai rất nhẹ
Tựa hồn những năm xưa.