Tiếng ve
Chợt tiếng ve ran đầy góc phố
Níu vòng xe chậm lắng nghe xa
Mùa đem nhạc hạ lâng lâng gảy
Bao kẻ tha hương bỗng nhớ nhà
Đã ngỡ tiếng ve trong cặp sách
Im nằm đâu đó dưới thời gian
Chiều nay rộn rã rung vòm lá
Mạch nhớ ngày thơ lại chảy tràn
Ta chở tiếng ve đi khắp lối
Quên mình mái tóc đã pha sương
Đâu phải hồi trống ngày xưa điểm
Mà bỗng rưng rưng nhớ cổng trường
Ôi tiếng ve chiều nao nức gọi
Bạn bè ta cũ có ai hay
Từng tên chưa nhạt dòng lưu bút
Đã khuất mênh mang những tháng ngày...
PL 20.5.11