Người về đất Quảng vui không?
Người về đất Quảng hỏi vui không?
Gió tối, mưa khuya có lạnh ḷng
Mây xám hoàng hôn - dây nhớ thả
Nắng vàng bạch nhật - bể sầu đong
Ly trà nửa buổi hơi cay mắt
Điếu thuốc lưng đêm khói vẽ ṿng
Vó ngựa chân trời rong ruổi măi
Biết là một kẻ chốn này mong...?
PL 20.5.11
Nhắn
Có kẻ đang buồn ấy biết không
Chơi vơi niềm nỗi, ngổn ngang ḷng
Vin chiều dơi bóng ngàn mây lục
Níu chữ ru hồn vạn gió đong
Nhớ ướm hơi người nên dậy quẩn
Sầu theo chiếc lá cứ rơi ṿng
Rưng rưng khoảng lặng thời gian lấp
Nhắm mắt... thôi đừng những tưởng mong...
PL 20.5.11
p/s: Thơ chỉ là thơ...