Chủ đề: Nỗi Buồn Cô Lữ
Xem bài viết riêng lẻ
  #99  
Cũ 21-05-11, 12:04 AM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ T̀NH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định

Gia Tài Của Tôi 8

Gia tài của tôi là những lời em nói
Yêu anh nhiều rồi cũng vậy mà thôi
Đâu phăi từ tâm nên mau chóng quên rồi
Em đâu biết là ḷng tôi...đau nhói...???...

Tôi yêu em phăi chăng là cái tội ?
Bởi cuộc đời đă xắp sẵn em ơi
Nếu không yêu xin em đừng để cho tôi
Một kiếp sống với trái tim khốn nỗi...

Xin đừng nói lời đầu môi chót lưỡi
Sẽ làm ḷng tôi phũ lối...đau thương...
Rồi mai đây trong những tháng năm trường
Tôi sẽ sống với nhiễu nhương đời sương gió...

Cám ơn em đă cho tôi hiểu rỏ
Cảm t́nh hờ với cái vơ không thân
Làm cho tôi đau khỗ biết bao lần
Xin giă biệt ...mỹ nhân...t́nh giễu cợt...

Hoàng Quân
Signature: LỐI RẼ T̀NH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Tŕnh bày
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
Nhím con (21-05-11)