
21-05-11, 11:32 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
|
|
Thương gửi T́nh nhân
Ngày
chợt đến , ánh sáng nhẹ nhàng của buổi b́nh minh ... ta lại nghe bóng
thời gian vẫy gọi , thoáng chút yêu thương .... nỗi niềm xa vắng , h́nh
như dưới kia chân trời tím lịm ...ta lại nghe tâm hồn ta bạc trắng lạc
lối về tận cuối vùng chân mây .....

Hỡi người ơi , có thấu ḷng tôi ??....
(nhị thủ - thuận nghịch)
Thương xót nỗi ḷng gửi trắng mây
Hỡi ơi , t́nh muộn vắng thêm ngày
Đường bên chậm bước vùi sương khói
Phượng cánh tàn hoa ướp cỏ cây
Gương nhạt ánh xa hồn rũ rượi
Lệ tan môi ủ rượu nồng say
Hương hoài giấc ngủ tôi t́m lại
Thương nhớ gửi nhau đợi chốn này
Mơ đến gửi buồn mộng vẫn này
Lạc trăng đêm tối rũ hồn say
Thờ ơ nỗi oán thuyền xa bến
Vắng lạnh đêm sầu lá úa cây
Dờ dật tiếng đàn ru loạn nhịp
Khóc than lời nhạc vọng xa ngày
Tơ chùng sợi đứt thôi ngân khúc
Hờ hững lệ ḷng ủ trắng mây
Đông Ḥa NCH
21.5.2011

Lần sửa cuối bởi luuvinhhiep; 22-05-11 lúc 06:14 AM
|