Quote:
Nguyên văn bởi phale
Khi người không yêu ta
Tặng X...
Khi người không yêu ta
nỗi buồn cắc cớ lắm
Đến cợt đùa, ngả ngớn hổ ngươi
Tim khờ khạo cúi đầu bên lư trí
Những nhớ những thương đến ngó ta cười...
Đă biết rơ t́nh làm sao miễn cưỡng
Sao cứ hoài mơ mộng chuyện không đâu
Lại có buổi ngồi hoài ngẫm nghĩ
Hay móc vào người một chiếc lưỡi câu...?
Sách đă viết vạn trang ngàn cuốn
Chuyện t́nh yêu muôn thuở tùy duyên
Ta đâu phải con dă tràng se cát
Mà rắp tâm ảo ảnh đi t́m?
Người đă bảo chẳng yêu ǵ ta hết
Thôi đừng bắc cầu ra gió ra mây
Ta không phải Bụt, lấy đâu quyền phép
Để cho người mê đắm ta đây...
|
Cô ơi bài ń nhức nhối tâm trạng quá! Nó đau đáu làm sao??
Khi người không yêu ta
cứ chơi tṛ cút bắp,,
Đến dịu dàng, vụt biến tản băng trôi
Ta ngơ ngác như trẻ vừa lănh phạt
Chẳng biết v́ sao bỗng chốc đơn côi
Khi người không yêu ta
nên coi thường tất cả..
Mọi chuyện ta làm người phủi nhẹ tênh
Chẳng lo bỏ mặc như từng xa lạ
Kệ cho cuộc t́nh dần đến chông_chênh
22.05.11
Lần sửa cuối bởi Sa Thạch; 22-05-11 lúc 10:23 AM
Lư do: tô màu
|