K.
Em sẽ theo anh về chốn cũ
Khung trời tím ngắt bằng lăng bay
Tiếng chim vẫn sót trong ṿm lá
Vạt nắng nghiêng nghiêng ngủ giữa ngày
Em sẽ nhặt hoa cài lên tóc
Anh ngồi nắn nót những vần thơ
Vần thơ một thuở t́nh ươm ấp
Chưa nhạt màu tim, đỏ đến giờ...
Chốn cũ bàn tay c̣n chạm tới
Mà nhánh sông nào đă rẽ đôi
Giấc mộng phù du... c̣n măi mộng
Mà tiếng yêu thương đă bặt lời...
Em sẽ theo anh về chốn cũ
Chắc t́nh thuở đó vẫn c̣n neo
Bàn tay nắm lấy bàn tay đợi
Thác vực nhân gian sẽ sánh trèo...
PL 22.5.11