Nghe Chú MV hát bài này chợt thấy xót xa... Có phải tất cả đàn bà trên thế gian đều độc ác như thế ???
Không!!!
Sáng ra nghe vọng cổ đang buồn lại càng buồn hơn...
Nghe giọng Chú MV , chạnh nhớ Ba , nó muốn được quay về thưở ấu thơ để được theo Ba đi diễn, để thấy lũ nhóc trong xóm mắt tròn mắt dẹt bu đầy sân khi thấy các cô các chú ghé nhà chơi nhìn nó với 1 chút ...ganh tỵ .Mà công nhận khi xưa chưa có di động , điện thoại như bây giờ mà tin bắn đi nhanh lắm, chỉ trong vòng 1/2 thôi mà người ở tít ngoài đầu xã cũng biết mà chạy tới .Thời đó Chú MV đi chiếc xe hơi màu trắng cùng con gái và bạn bè trong đoàn xuống chơi cho biết ...nhà quê , lúc đó Quận 7 bây giờ quê trớt hà , dù chỉ cách có cái cầu mà 1 bên là phố thị 1 bên là...quê . Bà con kéo tới nhà Nó chật sân , chú MV phải hát vài câu theo ý nguyện của mọi người , và ai cũng muốn ...xem mặt nghệ sĩ ..Potay !!! Đúng là khi trở thành thần tượng trong lòng mọi người rồi thì ...có trốn cũng không khỏi
|