
27-05-11, 07:28 PM
|
 |
Sơ Cấp
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Lăng Đăng
Bài gửi: 2.580
Thanks: 8.154
Thanked 11.360 Times in 2.543 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường
Cô ơi, sau cô cứ đẻ thơ ào ào...c̣n em gậm nhấm nỗi buồn không thể thành thơ!!! 
|
Đang dzui hạnh phúc th́ sao ra thơ nổi mừ than trách hỡi giời...?
Người ta 9 t́nh, mất của...nên thơ mới tuôn được chứ cô PL nhễ...
C̣n cô PL là nhà sinh sản đẻ mướn, đẻ hợp đồng, đẻ theo yêu cầu...đều ra thơ được hết....
Trời ơi...cả ngày nay tui cứ kêu gào...v́ tiếc của....hic hic...
Hổng ai từ thiện cho cái đt ǵ hết...
ĐT cô PL mua đâu nè...hàng mă, hàng hiệu ǵ cũng đưa đây...tui cầm đỡ tiếc....
|