
02-06-11, 12:33 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
TA VỀ THĂM TA
Góc nọ bao ngày đã để không
Tường rêu bụi phủ lớp rơi chồng
Thân vì bạc cuốn đành bươn chải
Ý bởi danh vùi phải chạy rông
Muốn lắm...đôi khi nhà sửa đẹp
Thèm ghê...những lúc chữ tô hồng
Việc đời chẳng lẽ??? thôi cam phận...
Miễn chẳng thẹn thò với núi sông
MR 1.6.2011
Lâu nay không mần thơ, xong thấy lủng củng quá, hị hị hụ hụ.
Nghe nói Moon đang bị…như vầy
Khổ
Khổ lắm chưa già sức đã không
Lâu nay vợ cứ tỉ tê chồng
Tắc kè vài hũ tha hồ ngậm
Bổ củi mấy bình thoải mái “rông”
Luyện trí ngưng thần tâm mãi tịnh
Gìn thân giữ ngọc “sắc” luôn hồng
Tuần ba bữa nhỉ, lo mà trả
Nếu cãi e bà cắt thả sông
NT 2.6.11
     
Cám cảnh
Cám cảnh cho người để phí không
Vì đâu cái nỗi... khổ thân "chồng"
Em mời bia bọt... lo dồn tức
Bạn rủ thịt thà... sợ phóng rông
Ngày đứng mơ màng hoa, gió, nguyệt
Đêm nằm tơ tưởng mận, lê, hồng
Có như chẳng có đau đầu nhỉ
Ế ẩm bao mùa... chắc nhảy sông...
PL 2.6.11
p/s: Chạyyyyyyy...
Lần sửa cuối bởi phale; 02-06-11 lúc 12:40 PM
|