Trước anh
Bỏ ngỏ
Gió đi theo trăng đường quen bỏ ngỏ
Tiếng bước chân chờ buồn bă chạm nhau
Đôi bàn tay mỏi xếp hoài lời hẹn
Bỗng mọc dưới chân một đỉnh t́nh sầu
Những con dốc lên, những triền núi đổ
Chấp chới tội t́nh chiếc lá xanh xao
Có đường thênh thang có đường chật hẹp
Sỏi đá va nhau hồ cũng nghẹn ngào
Và ta vắng anh đời như bỏ ngỏ
Nỗi nhớ đi vào nỗi nhớ đi ra
T́nh theo lá nọ miệt mài xanh-úa
Rụng xuống nhân gian... bật tiếng khóc ̣a...
PL 16.5.10
Lần sửa cuối bởi phale; 16-05-10 lúc 07:44 AM
|