Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #2344  
Cũ 05-06-11, 09:34 AM
Mây Phiêu Lăng Mây Phiêu Lăng đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 81
Thanks: 137
Thanked 490 Times in 81 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

Anh có nhận lời bói riêng không
Để em về ủ rượu cho hồng
Trồng cau trước ngơ, trầu lên luống
Ngoan ngoăn em chờ anh qua sông?
Anh nào dám lội nước qua sông
Bởi ai chưa dứt khoát trong ḷng
Ong bướm vo ve, ruồi muỗi đậu
Tim ḿnh đóng cửa cũng bằng không
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Mây Phiêu Lăng For This Useful Post:
CM4Q (06-06-11), mimosa (06-06-11), ntd (06-06-11), phale (06-06-11), úm_bala (09-06-11)