NGÀY EM ĐI
Em nay ngoảnh mặt bước theo chồng
Bỏ chuyến đ̣ t́nh, sóng bỏ sông
Lúc phượng vừa chờm cơn mộng thắm
Khi duyên chớm nở cơi tim hồng
Th́ thôi hết cái mà mong đợi
Cũng chẳng c̣n ǵ để ngóng trông
Cánh thiệp người lồng tên kẻ khác
Cười sao đắng đót ngập dâng ḷng
MR 6.6.2011
Tâm trạng quá Moon , ké nhanh mấy chữ trước khi đi cày hehehe
Vọng cố nhân
Sửa túi nâng khăn kẻ goị chồng
Thương đ̣ dạt nổi giữa ḍng sông
Âm thầm lệ rớt nḥa mi thắm
Lặng lẽ tay run điểm phấn hồng
Một bóng mơ màng run rẩy nguyện
Đôi bờ khắc khoải nghẹn ngào trông
Trời xa hận tủi đang cố nuốt
Tưởng nhớ người xưa sóng ngập ḷng
QN
7/6/2011
Em theo huynh, tỷ nhưng có chút......lạc đề, hic hic
Nhớ thủa zai tơ
Nhớ thủa đương zai chửa gọi chồng
Bao lần oánh dậm dọc triền sông
Ngày hai bữa nhấp chân run mỏi
Tối chục lần xoa gối ửng hồng
Sức yểu c̣n hăng ṃ với xúc
Hơi ṃn vẫn cố ngỏng rồi trông
Giờ đây có vợ, ôi thê thảm
Lụ khụ cơn ho thắt nghẹn ḷng
NT 7.6.11  
Lần sửa cuối bởi CM4Q; 19-05-21 lúc 06:30 AM
Lư do: sửa bài 4Q
|