Pó tay...!
Từ ngữ việt nam mình lớn như "bão táp"
Nhìn cuối dưới trang web mình cái "Thùng Rác" (cái này dd nào cũng phải có, nó gần như là điều hiển nhiên) rùi trên đây cũng topic " Thùng Rác"....
NV toàn thơ văn, mà vốn từ...ít thế ư...phải lập đi dùng lại sao?
Kó có từ nào đồng nghĩa hay...thế cho hai từ này sao?
Vậy nơi đây Đá mở vài topic ...
- Quán Giao Lưu
- Giới Thiệu
- Sức khỏe
- Quảng cáo...
Đều cho hết phải ko?
Đừng hỏi Đá trả lời tại sao lấy tên như thế này ...cũng như ...
Quote:
CM4Q
" Thùng rác " trong quán giao lưu này đế vất rác trong tâm hồn mỗi người áh Đá .Có điều gì không ưng , không biết trút ở đâu thì cứ bỏ hết vào đây , xong rồi ra ngoài vui vẻ , ý Bé Linh là dzị á
|
Quote:
phale
Hiii... Ở đâu cũng cần thùng rác mà ST... ST dạo này bất thường ghê lắm đó nha...
|
Ví dụ như " Sức Khỏe" ....
Lý giải là : Ở đâu cũng phải có sức khỏe....Giao lưu cũng phải có sức khỏe...?
Hay Quảng Cáo : Trong này Đá quảng cáo về nhân vật cô Plê chẳng hạn....
P/S: Ác min khoan bank nick Đá nha....