Chủ đề: Nhớ ghé thăm em!
Xem bài viết riêng lẻ
  #6  
Cũ 16-05-10, 09:32 AM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Mỹ Duyên Xem bài viết




…………………….

Em về một chiều chớm hạ
Gió nồm hôn ửng má xinh
Ôi! đôi mắt biếc tự t́nh
Ngẩn ngơ bao chàng mới lớn

Ta gói b́nh yên một sớm
Đem về phủ kín nơi đây
Rồi mai em qua chốn ấy
Không lo nhung nhớ hao gầy…

……..



Tả như vầy th́ già gần xuống lỗ như LT c̣n ngẫn ngơ huống chi những chàng mới lớn, hihi
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Mỹ Duyên (25-05-10), phale (25-05-10)