Quote:
Nguyên văn bởi Nắng Xuân
Vũ Dạ Khúc
Xối xả mưa hùa gió giật rung
Ngàn cây ngơ ngác xác xơ cùng
Mây đen dữ dội trùm chăn gấm
Nước bạc hung hăng trải thảm nhung
Khung cảnh, phương phi hình núi đá
Nền âm, mồn một tiếng côn trùng
Khẽ khàng mật rót đêm tình ái
Réo rắt, dạt dào, thánh thót cung.
Nắng Xuân
(08/09/2008)
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------
@ Thầy NX kính mên!
Trò xin múa rìu qua mắt thợ,mượn vần để HÓA GIẢI NIỀM CẢM XÚC,không biết có gọi là họa được không ?!Hii!!!
VŨ KHÚC BÃO MƯA.
Đêm dài bão giật đất trời rung
Khóc nghẹn con thơ xóm tận cùng
Quất lớp mưa tràn xô bậu cửa
Tung bờm gió lạc xé màn nhung.
Niềm đau lối nhỏ nhà tan tác
Nỗi xót sông sâu nước trập trùng
Buốt thót tim gan trời khiếp đảm
Vô thường khúc nhạc nhược năm cung.
ĐQL