Xem bài viết riêng lẻ
  #167  
Cũ 19-06-11, 03:42 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Biếng.........................…

Người thơ lười biếng đọc thơ
Chỉ quen viết lách, hững hờ thế gian
Chỉ ưa một kiểu, một đàng
Ngẩn đầu cao đạo, nghênh ngang giang hồ
Tay ôm định kiến hồ đồ
Không màng sáng tạo, không cho nghĩa t́nh
Người thơ tuy có lặng thinh
Nhưng hồn rồ dại rập ŕnh so chen.
pd
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ư tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
Nhím con (20-06-11), ntd (19-06-11)