Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 23-06-11, 03:57 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Chú Tiểu Xem bài viết
Hứng giọt nắng
Rơi sợi mưa ...
Sao đêm tịch lặng
Thức trắng ...
Tiếng hèn sang
Ai hoang mang ...
Xây giấc mộng vàng
Vụt tan ...

HNsaigon - 23/6/2011. Thân tặng các bạn
Vuốt ánh trăng...
Lọn dài ngùng ngoằng
Tràn bàn tay nhỏ
Cửa mắt đêm để ngỏ
Trăng đó ta đây
Đêm dày...
Trắng xóa


Chú Tiểu ǵ mà thơ đầy chữ t́nh nha.Phải năng tu hơn nữa
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
CM4Q (07-07-11), Hạt Bụi Nhỏ (08-07-11), hoatigon208410 (07-07-11), Nhím con (25-06-11), phale (23-06-11), tra sua (23-06-11)