
26-06-11, 10:00 AM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi hahaha
Không phải con gái, mà đàn bà thời nay nhiều em cũng khiếp bỏ xừ, nhưng nếu cùng phe nhóm, ta lại rất dễ "thông cảm" sis ạ, nên 3H rất chi buồn cười cho cái tâm lư bầy đàn.
Cái vụ gài độ có con th́ có từ xưa, chàng Điệp bị dính đấy, cá nhân th́ thấy thế vẫn tốt chán, hợp luật hợp t́nh, có "chơi" có chịu.
Cô cứ lo vớ vẩn, con trâu rất chi hạnh phúc khi đi trước cái cầy, sướng khổ tại tâm.
3H cũng đang chờ ai đó xỏ mũi cho, không cày lâu cũng buồn.   
|
Uhm, cũng hy vọng là con trâu sẽ hạnh phúc khi kéo cái cày bất đắc dĩ... PL được mỗi chuyện là hay lo vớ vẩn mà... Trời sinh thế (lại đổ thừa cho trời). Cũng không chắc là cùng phe nhóm th́ dễ cảm thông đâu... có thể người ta không nói ra thôi...
3H tinh...tướng thế th́ t́m ra ai cao tay ấn để xỏ mũi đây... Bớt tinh...tướng đi th́ may ra nhể...
Lần sửa cuối bởi phale; 26-06-11 lúc 10:10 AM
|