Thầm lặng
Giọng anh nồng nàn quá đỗi
Bên em thăm hỏi mỗi ngày
Thời gian miệt mài se mối
Cho ngày tay nắm lấy tay
Anh lo cho em ngày vắng
Anh lo cho em đêm dài
Nghe ra như gần gụi lắm
Ân cần da diết bờ vai
Là anh về từ tiền kiếp
Trên chuyến xe đôi chỗ ngồi
Thương em dốc đời lấn cấn
Nghiêng thầm vai xuống không thôi
Ước ǵ, em c̣n mười tám
Ước ǵ ta gặp sớm hơn
Trầu xanh quyện nồng vôi đỏ
Theo người thề nguyện keo sơn
Phương trời dơi theo thầm lặng
Ấm ḷng câu hỏi thăm nhau
Ngày vắng đêm dài dẫu có
Em mượn giấc mơ gối đầu
PL 16.5.10
Lần sửa cuối bởi phale; 17-05-10 lúc 07:02 AM
|