Chủ đề
:
Góc thơ Ban Mai Xanh
Xem bài viết riêng lẻ
#
1
30-06-11, 06:26 AM
Ban Mai Xanh
Banned
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Góc thơ Ban Mai Xanh
bài thơ ra mắt
Trăng nửa mảnh
Gió hỏi trăng sao chỉ c̣n một nửa
Trăng đùa rằng, một nửa để làm duyên
Một nửa thôi, nhưng rất đỗi dịu hiền
c̣n một nửa thà trôi sông lấp lánh
Trăng th́ thầm tặng riêng sông nửa mảnh
Để tỏ t́nh cho sóng hát hân hoan
Một nửa thôi cho những giấc mơ ngoan
Ru dịu dàng buổi đông tàn buốt lạnh
Một nửa thôi, để giọt vàng sóng sánh
Đừng chuốc say kẻ thi sĩ ngẩn ngơ
Một nửa thôi để trong sáng ngây thơ
Trăng lúng liếng như em thời đôi tám
Một nửa thôi để b́nh minh trời sáng
T́nh giấc nồng, em đợi...một ngày yêu
ḿnh là thành viên mới, rất vui khi được tham gia cùng các bạn tại Nguyệt viên
xin được góp vui bằng 1 bài thơ về trăng với cả nhà
Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 20-07-11 lúc
10:19 PM
The Following 18 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
bocau
(23-09-11),
Cá chuồn
(30-06-11),
canhdonghoang
(30-06-11),
CM4Q
(30-06-11),
dongque77
(30-08-11),
Giọt Mưa
(07-02-12),
Hạt Bụi Nhỏ
(30-06-11),
hahaha
(30-06-11),
hoatigon208410
(30-06-11),
Lữ Khách
(30-06-11),
LAO HAC
(30-06-11),
Nắng Xuân
(06-08-11),
Nhím con
(30-06-11),
pumanew
(30-06-11),
Songgap
(30-06-11),
Tường Thụy
(04-07-11),
tra sua
(30-06-11),
VỀ MIỀN TRUNG
(10-07-11)
Ban Mai Xanh
Xem thông tin chung
T́m bài gửi bởi Ban Mai Xanh