Chủ đề: Thơ nối từ
Xem bài viết riêng lẻ
  #98  
Cũ 30-06-11, 06:47 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi pumanew Xem bài viết
Đau ḷng anh lắm em ơi
Giá như đừng gặp giờ đời sướng hơn
Em ơi đă đứt dây đờn
Xin đừng trách cứ dỗi hờn thêm đau!
đau v́ mộng ước chẳng thành
em về t́m lại những nhành thơ xưa
chiều nay trời đổ cơn mưa
chờ bên hiên vắng , ai đưa em về?
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
hoatigon208410 (30-06-11), Nhím con (30-06-11), phale (30-06-11)