Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 30-06-11, 08:06 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Songgap Xem bài viết
Gấp buồn .. . Bỗng dưng buồn cho nhânt́nh thế thái. Buồn cho thói đời bon chen ... haaaaaaaaaaaaaaa ..

Ơ này mộng ảo có ǵ đâu
Lấy chữ làm quen bắc nhịp cầu
Ư tưởng yêu thương thành nỗi nhớ
Sao buồn lạnh lẽo giọt mưa ngâu ..

Mưa cả ngày rùi nè ..
Sao buồn hở Gấp, có saoi đâu
Cố lấy niềm vui bắc lại cầu
Mai mốt thôi mưa đời hửng sáng
Thôi đừng hờn trách ảo t́nh ngâu...

Gấp ở SG hử?
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (30-06-11), Nhím con (01-07-11), Songgap (01-07-11), tra sua (30-06-11), úm_bala (30-06-11)