Quote:
Nguyên văn bởi phale
Cánh đồng hoang mai cỏ hoa trú ngụ
Tiếng họa mi lảnh lót với sơn ca
Níu ḷng người khi bất chợt về qua
Câu thơ khẽ nghiêng nỗi niềm xuống giấy
Em đừng giấu ḷng ḿnh sâu đến vậy
Thả nỗi buồn theo ngọn gió về sông
Cánh đồng hoang, thương hạt nắng mông lung
Nào ai đó x̣e bàn tay ra nhé!
|
Cánh đồng hoang muôn loài hoa khoe sắc
Tiếng chim vui réo rắt vút trời xanh
Níu chân ai, nâng niu giọt sương lành
Câu thề hẹn thoảng gió về rất vội
Em chẳng muốn đơn côi, nhưng lạc lối
Thả hồn mình phiêu lãng mãi nơi đâu
Cánh đồng hoang êm đềm vương giọt sầu
Nào ai biết ngày mai về trong nắng?
:P