Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 17-05-10, 12:40 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Mây Phiêu Lăng Xem bài viết
Cùng là người mới
Có anh được mời chào í ới
C̣n ḿnh th́ lủi thủi
...một nơi
Ôi cái sự đời...
Nhất thân nh́ thế

Thôi nhé!
Xin chào mọi người
Vài câu chọc ghẹo ... để lấy tiếng cười
Chứ ḷng không có mang ấm ức
Cũng không có buồn bực
Chỉ so sánh cho vui
Anh Tường Thụy nổi tiếng một nơi
Đứng chào khơi khơi coi sao đặng

C̣n tôi chỉ là chút nắng
Sót lại khi mặt trời đi ngủ
Nên có chút hung dữ
Mong đừng trách người ơi...
Hơ hơ, huynh...
PL chào huynh í ới ngoài kia...mà huynh c̣n kiện hơ..

Đến đây đă là bạn hữu
Sá chi phải có tiếng chào
Hay là theo Phale nhé
Rượu trà đôi chén ḿnh trao.
.
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Mây Phiêu Lăng (17-05-10), Tường Thụy (20-05-10)