Chủ đề: Góc thơ Ban Mai Xanh
Xem bài viết riêng lẻ
  #31  
Cũ 05-07-11, 11:48 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định tìm anh

Tìm anh, em tìm trong mong manh
Trong giọt sương mai rỏ đầu cành
Trong chiếc lá non xuân mơn mởn
Trong buổi tinh mơ xanh biếc xanh

Tìm anh, em tìm trong xa xôi
Trưa hè rực nắng, mây trắng trời
Hương tình ngào ngạt, hồn xây xẩm
Sóng tình dào dạt, trắng biển khơi

Tìm anh, em tìm trong phôi pha
Trong tia nắng úa trước hiên nhà
Trong chiếc lá thu rơi lặng lẽ
Trong gió ru hời vọng tiếng xa.....

Tìm anh, em tìm trong chơi vơi
Đêm đông buốt giá, mộng rã rời
Trong bao nỗi nhớ nay vụn vỡ
Trong tiếng khóc thầm, trăng đơn côi

(Tìm anh, em tìm trong hư vô
Mong manh sương khói, cõi mơ hồ
Lạc bước hoang mang , rồi chết lặng
Giữa chốn hoang vu, một nấm mồ...)
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
Cá chuồn (06-07-11), CM4Q (08-07-11), hahaha (10-07-11), hoatigon208410 (07-07-11), LAO HAC (06-07-11), Nhím con (06-07-11), phale (06-07-11), tra sua (06-07-11), VỀ MIỀN TRUNG (10-07-11)