Ai...Ải...Ài...Ai?
Muốn vẽ chân dung tả một nàng
Nhưng mà lột hết phải vài trang
Chung quy nick gọi nghe lanh lảnh
Tóm lại tên kêu thấy rộn ràng
Tính giả nai tơ nhiều lúc vẫn...
Tâm vờ thỏ ngốc những khi đang...
Tầm này chắc chỉ đôi...mươi mấy
Lẩn thẩn chi đâu, lắm lúc càng...
MR 6.7.2011
Ai Ải Ài Ai?
Tựa tựa như ri đến mấy nàng
Ai nè? hỏi khó lục ṃn trang
Xanh à? lại chẳng ghi rành mạch
Bụi hở? sao không nói rơ ràng
Hoặc Tím hồn nai? ngăn dạ vẫn...
Hay Trà mắt thỏ? trái tim đang...
Thơ làm mắc cỡ chừa tên trống
Báo hại người ta nghĩ nát càng...
PL 6.7.11
Tưởng bở
Nhầm lẫn Moon ơi chả phải “nàng”
Hồi đầu giáp mặt tưởng “đài trang”
Là do tại nick nên mong gặp
Cũng bởi v́ tên lại muốn ràng
Xốn dạ mơ bao ….tḥ thụt lúc…
Xao ḷng mộng những ….rập ŕnh đang…
Vai u thịt bắp ôi zời nản
Phá Lệ như boy, ức tụt càng
LK 6.7.11
P/s: Chân dung Phá Lề  
Lần sửa cuối bởi phale; 17-08-11 lúc 02:38 PM
|