Chủ đề: Góc thơ Ban Mai Xanh
Xem bài viết riêng lẻ
  #32  
Cũ 06-07-11, 08:00 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định kí ức không tên

Em nay đă hết vấn vương
Bóng h́nh hôm ấy...đă dường như quên...

À không,......
người vẫn ở bên
Nhưng bao kí ức...không tên mất rồi....

t́nh như một áng mây trôi
mây bay hờ hững ngang trời phiêu du
chẳng chờ chi nữa.....mùa thu....
Em đi t́m lại lời ru nồng nàn

Vô t́nh qua ngơ thời gian
Nhặt về chiếc lá cho nàng làm thơ
Rồi mai em sẽ lại mơ
Lại say hương nắng, lại chờ trăng lên

........chỉ là kí ức không tên.........

Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
CM4Q (08-07-11), Hạt Bụi Nhỏ (07-07-11), hahaha (10-07-11), hoatigon208410 (07-07-11), LAO HAC (06-07-11), Nhím con (07-07-11), phale (07-07-11), tra sua (06-07-11), VỀ MIỀN TRUNG (10-07-11)