Chủ đề: Góc thơ Ban Mai Xanh
Xem bài viết riêng lẻ
  #34  
Cũ 08-07-11, 08:42 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Anh nhặt cho em chiếc lá rơi
Nhặt giùm thu cũ mộng tơi bời
Nhặt trong kí ức bao màu nhớ
Tô lại tranh tình, ta có đôi.......

Anh hái giùm em ánh sao mơ
Hái giùm đêm hết những nghi ngờ
Hái những tình non xanh mơn mởn
Em về gieo lại mấy nhánh thơ

Nhờ anh gói lại một chút buồn
Nhờ gió mang về một chút thương
Em đem kí ức phơi trong nắng
Hong khô cho hết những sầu vương
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
CM4Q (08-07-11), Hạt Bụi Nhỏ (08-07-11), hahaha (10-07-11), hoatigon208410 (08-07-11), Nhím con (12-07-11), phale (10-07-11), Sa Thạch (11-07-11), tra sua (13-07-11), VỀ MIỀN TRUNG (10-07-11)