
08-07-11, 10:54 AM
|
 |
CM Tứ Thập Nhất An
|
|
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Nơi sự sống nảy sinh từ cái chết....
Bài gửi: 3.436
Thanks: 36.522
Thanked 8.963 Times in 3.491 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi phale
Người đàn bà ngồi đan bên cửa
Người đàn bà ngồi đan bên cửa
Sợi len dài từ thuở thanh xuân
Đan t́nh yêu vào trong hạnh phúc
Quên thời gian nhuộm trắng tóc thầm
........
Và ngọn gió, sợi mây, hạt nắng
Đi qua thềm biết lệ ai rơi
Người đàn bà đan ḿnh vào nhớ
Áo chưa xong để tặng một người...
PL 8.7.11
|
G vẫn nhớ 2 câu thơ cô PL viết cho G trên chatbox hồi trước đấy ......... 
|