29 : Nghĩa vợ chồng
Ngoảnh lại nhìn nhau sắp lão rồi
Duyên này nợ đó đượm thêm vôi
Đường xa bóng tựa, tình vun giữ
Nẻo dốc tay đan, nghĩa đắp bồi
Vượt vạn sông dài thuyền kết một
Qua ngàn núi thẳm lá bay đôi
Trời se mối chặt bền tơ tóc
Dẫu bão giông kia vẫn mãi nhồi
10/7/11
@ Các bạn thân mến , đây là bài thơ cuối cùng 4Q nhận rọc phách
Bạn nào muốn gởi bài dự thi thì liên lạc với PL ( hoặc chờ PL thay đổi trong thông báo ) để biết sẽ chuyển bài vào hòm thư của ai nha
@ PL : Chọn người khác nhận bài dự thi dùm 4Q nha
Thanks !!!
|