thơ STLB mùa thu
Chiếc lá úa nghiêng ḿnh trên đất
Những t́nh thu sao chật trong ḷng
Mây vờn, gió lộng, mênh mông
sao hồn tĩnh lặng, chênh chông, mơ hồ...
nh́n con sóng nhấp nhô mặt nước
Đă nghe xa vọng bước thu về
T́m hoài môt thoáng say mê
Chỉ c̣n đây những bộn bế ưu tư
Chợt ḷng thấm ước...giá như
đừng trao vội vă câu thơ hôm nào
.........................
Lung linh nắng , t́nh thu sóng sánh
Ngắm mong manh, hoa cúc thơ ngây
Thu về cho biết đắm say
Nắng lên tô thắm hàng cây mượt mà
Trời tháng tám cỏ hoa khoe sắc
Em hồn nhiên, màu mắt trong veo
Có nghe khe khẽ nắng reo
Em về thơ lại biết gieo câu t́nh
Em ơi, Thu vẫn rất xinh
Mở ḷng , em đón yên b́nh qua đây
Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 11-07-11 lúc 08:45 AM
|