Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #158  
Cũ 11-07-11, 09:14 AM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Người tốt

Chịu thiệt tḥi tôi thành người tốt
Chẳng dám đua tranh tôi hóa cao thượng như ǵ
Hỡi mê đắm tôi dấu,tôi cùm,tôi chôn,tôi nhốt
Tốt cái nỗi ǵ khi ngoảnh mặt em đi

Tôi nam mô,tôi thốt giọng từ bi
Tim đâu biết niệm a di đà phật
Cả một trời đớn đau chất ngất
Tiếng mơ nào xua nổi xót xa tim
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (11-07-11), hoatigon208410 (11-07-11), Nhím con (12-07-11), phale (11-07-11), QuangLong (14-07-11), úm_bala (24-07-11)