Chủ đề: Góc thơ Ban Mai Xanh
Xem bài viết riêng lẻ
  #39  
Cũ 11-07-11, 09:35 AM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi banmaixanh Xem bài viết
Có những ngày trời không nắng , không mưa
Cứ ẩm ương cho thêm đầy nỗi nhớ
Sao tâm hồn cứ chênh vênh dang dở
Câu thơ t́nh chẳng có nổi vần vui....

Có những ngày hạ trắng đơn côi
Không có gió và ḷng nghe xa vắng
cả một hồn thơ -một khoảng không tĩnh lặng
Chẳng rơ những màu, yêu-nhớ-ghét-quên....

Có những ngày lại thật hồn nhiên
X̣e tay đón những hạt mơ lóng lánh
Rồi những đêm cùng nàng trăng đỏng đảnh
Nói th́ thầm những chuyện yêu đương....

Lại chờ những ngày rực rỡ sắc hương
Hoa sẽ nở và gió đùa trên cỏ
Sẽ nghe nắng ấp e lời chưa ngỏ
Sẽ chờ người....hôn thật khẽ....môi xinh
Bài ń BMX bỏ chữ cứ đi chắc hay hơn á
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (11-07-11), hoatigon208410 (11-07-11), phale (11-07-11), tra sua (13-07-11)