Thư gởi "các chú"
Các chú sao mà ác sợ luôn
Trêu Mai, Mai ngại chắc Mai chuồn
Cưa sừng Lữ Khách khoanh tay dạ
Vẽ mặt Mun Ŕ thả cửa buôn
Bụi ghé thay h́nh thôi cách hiểu
Trà vô đổi dạng hết phương luồn
Anh, bà, cháu, chị... quay trời đất
Sụt sịt Mai ngồi nước mắt tuôn...
PL 13.7.11
Gởi cháu Mai
Gió thảo nguyên về thổi rát luôn
Miền Trung nắng cháy ở hay chuồn
Độc hành gió bụi thôi cày cấy
Lữ khách sông hồ dẹp bán buôn
Muốn dưỡng mai vàng e trúc đổ
Ghiền nuôi báo đốm ngại trăn luồn
Nửa đời lăng tử phiêu dao măi
Vật đổi sao dời lệ vẫn tuôn.
* Các chữ đậm là nick các thành viên ở NV, cháu t́m hiểu và làm quen nhé !
Nhắn Mai
Cổ Mộ Mai vào….cực khoái luôn
Thầy thương bạn quư tội chi chuồn
Nhiều em “đẹp lăo” tha hồ tán
Lắm ả “ngoan hiền” thoải mái buôn
Bởi mến lời hay vài chị ghẹo
V́ yêu tứ lạ mấy anh luồn
Nhờ thơ xích lại gần hơn nữa
Sắp sửa Trăng Vườn… nhóc nhóc…tuôn
NT 14.7.11



Ảo giác
Vô nh́n chatbox lạy hồn luôn
Cải lăo hoàn nhi, ax ... cháu chuồn
Nọ ả năm mươi c̣n bú mớm
Kia thằng mười bốn đă đi buôn
Chàng "Long" lựa thế nhăm nhe chọt (1)
Mụ "Quá" cài chiêu dấm dúi luồn (2)
Ngắm nghía hồi lâu hoa cả mắt
Phen này Cổ Mộ .... ắt mưa tuôn
1: Cô Long
2: Dương Quá
Cá Chuồn 07/2011
Giới thiệu ḅ cạp Cổ Mộ
Cổ Mộ... Mai nè... giới thiệu luôn
Xinh giai số một đích danh "Chuồn'
Đào hoa Lữ Khách... thơ tung tẩy
Lăng tử Mun Ŕ... mộng bán buôn
Bé Nhím, Anh Tường hay kế dụ
Chàng Tra, Lăo Hạc giỏi chiêu luồn
C̣n Pu ít nói nhưng đừng tưởng
Mỗi Ngũ thâm trầm chỉ chữ tuôn...
PL 14.7.11
Thơ gửi...người...
Muốn lặng nhưng giờ...thích... kể luôn
Pha Lê hượm đă! chớ Lê chuồn
Ban ngày quét Bụi, đường kia gả
Buổi tối dâng Trà, sữa đấy buôn
Khách đến dừng chân nàng cứ ghẹo
Sư sang tựa vách chị hay luồn
Bà, em, chú, lăo cô làm ráo
Nặn vẽ dăm hồi...cửa nọ tuôn
MR 14.07.2011
Hế hế, zui là chính.....